"Chuyện tình giữa phi công trẻ và người phụ nữ lớn tuổi: Liệu có phải chỉ là mối quan hệ lợi dụng?"
Từ nhỏ, tôi thường khóc khi nhìn vào gương vì thấy mình xấu xí với vóc dáng thô mộc và làn da kém sắc. Tôi không bao giờ ảo tưởng về nhan sắc, ngay cả khi còn trẻ. Giờ đã U35, tôi càng cảm thấy mình không thu hút. Vì vậy, tôi sống một mình, tập trung cho sự nghiệp. Tôi là Việt kiều ở Đức, đã gây dựng được sự nghiệp ổn định nhưng chưa thể đưa cha mẹ sang sống cùng. Hàng năm, tôi về thăm họ. Trong một lần về quê năm ngoái, tôi đã gặp anh một cách tình cờ khi muốn ra Bờ Hồ uống cà phê và nhớ lại ký ức xưa.
Anh làm phục vụ trong quán cà phê, kém tôi mười tuổi, dáng cao lớn. Giọng anh dễ chịu khi mời tôi uống nước, khiến tôi mỉm cười khi nhìn anh làm việc. Tôi kiên nhẫn chờ hết giờ để mời anh đi uống cà phê, và bất ngờ anh nhận lời. Tối hôm đó thật hạnh phúc, chúng tôi trò chuyện và khám phá phố cổ Hà Nội. Tôi nhận ra Quang là người nhạy cảm và tinh tế. Chúng tôi yêu nhau say đắm, mặc kệ những phản đối từ gia đình. Dù bị gán ghép là gái già hay kẻ đào mỏ, chúng tôi không bận tâm.
Tôi từng tin rằng mình đã tìm thấy một nửa đích thực của cuộc đời. Sau gần 6 tháng tìm hiểu, chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ nhưng vui vẻ. Sau đó, tôi nhanh chóng làm thủ tục để Quang sang Leipzig, nơi tôi sống. Anh làm việc nửa ngày tại McDonald's và tham gia lớp học tiếng Đức. Chúng tôi rất hạnh phúc trong nửa năm đầu, nhưng sau đó, nỗi ghen tuông ập đến. Trong lớp học của Quang có nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp từ khắp nơi, và khi anh bắt đầu giao lưu, tôi dù tỏ ra ủng hộ nhưng trong lòng lại không yên.
Nỗi nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng lớn. Tôi tự hỏi sao anh đi nhiều mà không rủ tôi, có phải anh xấu hổ hay đã thích người khác? Hình ảnh anh vui vẻ bên cô ta khiến tôi lo lắng. Liệu anh có thật lòng yêu tôi hay chỉ đang lợi dụng tôi để ra nước ngoài? Một chàng trai trẻ như anh khó lòng yêu một người phụ nữ lớn tuổi như tôi. Những suy nghĩ tiêu cực khiến tôi phát điên, tôi muốn hỏi anh, thậm chí thuê thám tử theo dõi, nhưng lại sợ sẽ làm anh giận. Tôi yêu anh rất nhiều và không biết nếu thiếu anh, tôi có sống nổi không. Đôi khi tôi nghĩ, thà sống cô đơn như trước còn hơn trải qua hạnh phúc rồi lại mất đi.
Tôi cần làm gì để thoát khỏi ghen tuông khi sống với chồng trẻ và Quang - phi công trẻ, liệu tôi có phải là kẻ đào mỏ?




Source: https://afamily.vn/phi-cong-tre-lai-may-bay-ba-gia-co-phai-tinh-dao-mo-20110616044154599.chn